Nam chính bom tấn 7.000 tỷ hot nhất hiện tại: Đi lên từ... ăn xúc xích, được nhận vai một cách "điên rồ"
Chỉ trong 5 năm, Paul Mescal từ một người bình thường trở thành ngôi sao lớn ở Hollywood với nhiều vai diễn ấn tượng và một đề cử Oscar. Sắp tới, anh sẽ đóng vai chính trong Võ sĩ giác đấu II của đạo diễn Ridley Scott với ngân sách khoảng 300 triệu USD. Sự nghiệp của anh bắt đầu từ việc biểu diễn 15 chiếc xúc xích trên sân khấu lúc 16 tuổi, sau đó anh vào Học viện Lir ở Dublin và tốt nghiệp năm 2017. Một năm sau, Mescal gây dựng tên tuổi trên sân khấu kịch với các vai diễn nổi bật, nhưng chúng vẫn chưa đủ để trang trải cuộc sống.
Cha mẹ Paul làm nghề cảnh sát và giáo viên, không đủ khả năng tài chính để hỗ trợ con trong sự nghiệp. Vì vậy, Paul quyết định đóng quảng cáo cho thương hiệu xúc xích Denny nổi tiếng của Ireland. Trong quảng cáo 30 giây, anh đã ăn 15 chiếc xúc xích và nhận được 5.000 bảng Anh, đủ để trang trải tiền thuê nhà năm tháng. Từ đó, bạn bè gọi anh là Paul Xúc Xích. Paul Mescal, từ một ngôi sao thanh xuân, trở thành ứng cử viên Oscar ở tuổi 27, nhờ thành công của series Hulu và BBC "Normal People" chuyển thể từ tiểu thuyết của Sally Rooney, khắc họa chuyện tình đầy sóng gió giữa hai người tìm kiếm yêu thương.
Paul Mescal vào vai Connell, một học sinh trung học nổi tiếng và sau đó là sinh viên, trong series "Normal People" cùng Marianne do Daisy Edgar-Jones thủ vai. Bộ phim thu hút hàng triệu người xem trong thời gian giãn cách xã hội, mang lại thành công lớn cho Mescal, với giải BAFTA TV 2021 và đề cử tại Giải Primetime Emmy và Giải Critics Choice. Năm 2020, anh được The Hollywood Reporter vinh danh là Ngôi sao tương lai. Thành công từ "Normal People" dẫn đến vai diễn trong "Aftersun", giúp Mescal trở thành đề cử Oscar trẻ nhất trong 5 năm qua, và anh cũng nhận được nhiều đề cử tại BAFTA và các giải thưởng lớn khác.
Trong "Aftersun", Paul Mescal vào vai Calum, một cha đơn thân đối mặt với những giằng xé nội tâm, ẩn sau vẻ ngoài vui vẻ và tình yêu với con gái Sophie. Diễn xuất của anh phản ánh những đấu tranh thầm lặng trong vai trò làm cha và mối quan hệ con người. Khả năng thể hiện sự mong manh, dễ bị tổn thương của Mescal đã gây ấn tượng với đạo diễn Andrew Haigh trong "All of Us Strangers". Trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Strangers" của Taichi Yamada, Mescal vào vai Harry, hàng xóm đồng tính bí ẩn của Adam. Haigh rất hài lòng với khả năng của Mescal khi thể hiện sự pha trộn phức tạp giữa tuyệt vọng, sợ hãi, ham muốn và say xỉn trong một cảnh phim khó.
Paul thực hiện vai diễn một cách lôi cuốn, trở thành võ sĩ giác đấu một cách kỳ quặc. Lần đầu gặp đạo diễn Ridley Scott qua Zoom, Paul chia sẻ rằng họ chỉ nói về "Võ Sĩ Giác Đấu II" trong khoảng 5 phút, còn lại 25 phút là về bóng đá và chó. Hai tuần sau, anh được mời làm việc, điều này khiến anh thấy thật điên rồ. Ridley Scott chọn Paul không chỉ vì các vai diễn mà còn vì sự năng nổ của anh trên sân khấu kịch, cũng như sự công nhận trong giới. Một điểm cộng bất ngờ là chiếc mũi cao đặc trưng của Paul, điều mà anh từng ghét và bị trêu chọc hồi nhỏ.
Bộ phận cơ thể này đã góp phần đưa anh đến với Võ sĩ giác đấu. Trong buổi phỏng vấn với Vanity Fair, Mescal cho biết: "Mũi của tôi kiểu La Mã, nên tôi đoán nó cũng hữu ích." Các giám đốc hãng phim đã đến xem để xác nhận thêm về yếu tố hình thể.





Source: https://kenh14.vn/nam-chinh-bom-tan-7000-ty-hot-nhat-hien-tai-di-len-tu-an-xuc-xich-duoc-nhan-vai-mot-cach-dien-ro-215241111115856854.chn